NGỌC DANH
"Triết lý và đức hạnh sống, vốn nằm trong cái tên của bạn."
Con phải yêu quý cái tên của mình. Và mẹ nghĩ, bất kỳ ai trong chúng ta, cũng nên vậy. Bởi cái tên là thứ gắn liền với ta cả một đời trường, không kể vinh quang hay trầm đau.
Cái tên mang theo hơi thở, lời nhắn nhủ, những mong đợi, và cả hy vọng của những bậc tiền nhân, những người đã có hơn con bao nhiêu là năm tháng thấy trước ánh mặt trời.
Cũng như thế, mẹ mong mỗi một lần nghe ai cất tiếng gọi tên, là mỗi một lần con nhớ về triết lý sống mà mẹ đã gửi gắm cho đứa con của mình.
Qua tên, mẹ gửi cho con Mộc và Hỏa. Trong con, sẵn mang Kim khí đã dư. Trong đời, mong con tự vun đắp cho mình Thủy và Thổ.
Quế trong tên con vốn là là chữ Quế trong câu "bẻ quế cung trăng".
"Thiềm cung chiết quế chi vinh
Danh khoa liễu đắc, huy minh san hà."
Câu ngạn ngữ trên, chỉ thời trúng cử khoa cao của người trí giả, ấp ôm sự quý giá và vinh quang đong đầy. Vì thế mà con sau này dù có đi đâu, theo mộng tang bồng hay trôi xuôi hà hải, cũng đừng bao giờ quên bản thân mình chính là báu vật trân quý nhất của mẹ. À này, nhưng vinh quang trong con không tự sinh, quý hiển kia cũng không phải tự dưng mà có. Quế là danh tính của Mộc, mang hạnh "Khúc Trực" và chủ cho lòng NHÂN, mẹ muốn con trong đời phải như cây cao, nhu hòa và vươn thẳng luôn là để yêu thương, bảo vệ người khác. Cội cây lan tỏa mọi hướng tình yêu đó, nên mới được nhân sinh quý trọng, nên con phải biết, vinh quang và tôn quý chỉ đến với kẻ nào biết nâng đỡ con người, không thể nào chỉ có ở tham vọng tự thân.
Chữ Hưng mang trong mình bản sắc của Hỏa. Ý nghĩa "trỗi dậy" và "vươn lên" của nó gắn kết không rời với tính lý của lửa. Đây là chữ mà người đời sẽ gọi con nhiều nhất, cũng là chữ sẽ định hình bản thân con tường minh nhất, nên mẹ mong con hiểu rằng mình luôn mãi nằm trong đức hạnh "Viêm Thượng" mà Hỏa nắm giữ. Ngọn lửa mãi lan tỏa và hướng lên nơi cao, như hình ảnh một đứa trẻ hiếu tri luôn khát khao thiện tri thức, mãi mãi hướng thượng và lan tỏa những điều cao đẹp, nhân văn. Hỏa chủ cho LỄ, nên lúc nào cũng thông tình hiểu đạo, với bậc trưởng thượng thì kính cẩn, với lớp người dưới thì nhường nhịn. Mẹ mong chữ Hưng sẽ soi đường cho đứa con của mẹ, trở thành người quân tử đầy lễ tiết, và trăm ngàn lần, trong bất cứ nghịch cảnh nào, cũng không từ bỏ hoài vọng của "sự vươn lên".

Mẹ hiểu con, từ độ nhỏ yếu, chịu đớn đau đã không oán than. Đến lúc chập chững tập đi, vấp ngã cũng từ chối đổ lệ. Con luôn tự biết đứng lên, quyết tiếp tục hoàn thành cho bằng hết hành trình của mình. Lẽ sống bất khuất con chọn đã cho nhân gian thấy, rằng thiên phận con gắn liền với Kim, cứng cỏi mà tinh khôi, độc đương đầy mạnh mẽ. Cách con lớn lên, vang vọng như một lưỡi kiếm ngày đêm được trui rèn trong đe, búa, và lửa đỏ. Khi sắc bén thành hình, liền dốc lòng cho đại chí và tương trợ thế nhân, dứt khoát chém đứt mọi thỏa hiệp vô minh và những câu chuyện tầm thường. Sự quyết đoán và tráng chí đó của Kim chính là NGHĨA. Sâu nghĩa nặng tình và thu liễm, tha thiết dùi mài không ngừng, cũng chính là hạnh "Tòng Cách" của Kim.
A... Nhưng Kim quá đơn độc sắt đá, lại uy vũ vô bì. Sống trong đời, chí cương sẽ lẻ loi cô quả, thô cần phải tế, nên con cũng phải có sự mềm mại, khoan hòa. Mẹ mong đời sống cũng sẽ dạy cho con, và con cũng sẽ tự vun đắp được cho mình có được văn TRÍ của Thủy. Hảo tính "Nhuận Hạ" của Thủy sẽ giúp con khiêm cung mà mở lòng, hòa hợp với cộng đồng, linh hoạt thích nghi với vạn sự nhân gian vốn bốn mùa thay đổi, là trí huệ để tự giác vô thường, tùy nghi mà đến, tùy ý mà đi, không hề vướng bận. Giữa bốn bề phù phiếm xa hoa, Thủy sẽ giúp con tìm được sự nội tỉnh trong lòng, hướng vào trong mà khả ngộ. Có Thủy, con sẽ luôn như nước chảy xuôi dòng rộng lớn vô cùng mà không đánh sai vỗ ngược, bất thay bất chuyển, lúc nào cũng về Đông, lúc nào cũng có đạo.
Trong giao tình với tha nhân, cần nhất là danh dự. Trong tiềm thức của tự thân, cần nhất là tín niệm. Vì thế mà bà ngoại đã dạy con học chữ TÍN của Thổ, chúc cho con có được sự bao dung, nhân hậu với con người trong cõi sinh linh, lại có được tinh thần ý thức mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ, để có thể gánh vác mọi trọng trách, mà định mệnh ký thác cho con, và những lời hứa, mà tự thân con đã khởi giao cho mình. Những lời hứa mang hạnh "Giá Sắc" của Thổ là sự chắc chắn không gì sánh được của đất đai, vì mang trên mình ý thức danh dự sâu dày, và tín cẩn vô biên để nuôi dưỡng vạn vật, nên con ơi, phải như Thổ, một lời nói ra, tuyệt không đời nào sai hẹn.
Tên của con, hàm chứa Ngũ Hạnh Nhất Thể. Nhưng mẹ không lấy đó làm nơi chất chồng bao nhiêu sức nặng của sự mong đợi, rằng con nhất định phải trở thành bậc toàn tài, mà chỉ trông con sinh trưởng xứng ơn, không thẹn, không sờn, với năm khuôn hạnh mà gia đình đã nhào nặn cho con....
Kiếp làm người, lớn bé khó mong, nếu khôi vĩ đối với con là quá xa xỉ, thì mẹ không cần con khôi vĩ, nhưng con nhất định, phải làm người tử tế.
Trác Ngọc
Add new comment