LỮ KHÁCH
Có những hoàng hôn bỗng nhớ nhà
Mệt nhoài lữ khách bước đường xa
Dập duyềnh trong mắt màu hoa tím
Ghé bến gợn lòng chuyện đã qua
Nhớ đến năm xưa bước lạc đường
Sau lưng bỏ lại một người thương
Mà năm tháng rộng đè vai nhỏ
Ngoảnh mặt chỉ còn thoang thoảng hương
Cuộc đời ai thoát được cơn mê
Bóng tối bủa vây cả lối về
Cháy đỏ bờ môi giăng khói thuốc
Bỗng thèm duyên phận kết phu thê
Mơ về mái ấm buổi chiều đông
Đầm ấm mùi cơm thương vợ chồng
Tiếng hát nô đùa đàn trẻ nhỏ
Đong đầy hạnh phúc thoả chờ mong
Mưa vẫn đìu hiu trên bước chân
Thoáng thôi đã nửa cuộc phong trần
Chiều nghiêng tiếng hát ai xa thẵm
Có hát câu hò điệu cách tân
Khói thuốc giăng trời khói thuốc bay
Lục bình trôi nổi tựa thân này
Bao giờ sắc tím thôi hoang hoải
Lữ khách khi nào hết đắng cay.
Lữ Khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LỮ KHÁCH
Add new comment